Tu tại gia.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tu tại gia.
Tu tại gia
Mỗi lần vợ giận tôi thường nhủ
thôi đi đâu đó cho khỏa khuây
chiều về vừa bước chân qua cửa
vợ đã đi đâu đi suốt ngày
Thôi trốn nỗi buồn vào giấc ngủ
hí ha hí hửng tưởng ngon lành
sáng vừa ba chớp ba nháng dậy
buồn từ đâu đến lại loanh quanh
Thôi thì tạm gửi buồn vào thơ
mong sao chia bớt chút bơ phờ
nhưng vừa ngừng gõ ngồi đọc lại
nghe ai ai oán ối ơi thơ
Thôi đành giải thoát tu tại gia
nhắm mắt Nam Mô A Di Đà
Quan Âm Bồ Tát linh cảm ứng
xin cứu con không con chết cha.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2016)
Mỗi lần vợ giận tôi thường nhủ
thôi đi đâu đó cho khỏa khuây
chiều về vừa bước chân qua cửa
vợ đã đi đâu đi suốt ngày
Thôi trốn nỗi buồn vào giấc ngủ
hí ha hí hửng tưởng ngon lành
sáng vừa ba chớp ba nháng dậy
buồn từ đâu đến lại loanh quanh
Thôi thì tạm gửi buồn vào thơ
mong sao chia bớt chút bơ phờ
nhưng vừa ngừng gõ ngồi đọc lại
nghe ai ai oán ối ơi thơ
Thôi đành giải thoát tu tại gia
nhắm mắt Nam Mô A Di Đà
Quan Âm Bồ Tát linh cảm ứng
xin cứu con không con chết cha.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2016)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|