Cho Lòng Thanh Thản
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cho Lòng Thanh Thản
Cho Lòng Thanh Thản
Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn
Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn
Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt
Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn
Theo sóng trùng dương về vũ lộng
Mở tim hồn mộng đến trăng mơn
Cho yêu được sống lòng thanh thản
Kéo gió trôi sương hết chập chờn
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Cho Lòng Thanh Thản
» THANH LONG BẢO RƯƠNG
» Trải Lòng (Thơ Họa Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
» Giày bảo hộ tại Long Thành: An toàn và chất lượng
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» THANH LONG BẢO RƯƠNG
» Trải Lòng (Thơ Họa Liền Âm – Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
» Giày bảo hộ tại Long Thành: An toàn và chất lượng
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|