Lỡ Làng....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lỡ Làng....
Lỡ Làng
Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ
Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
Quay về bó mộng cõi chơ vơ!
Nguyễn Thành Sáng
Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ
Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
Quay về bó mộng cõi chơ vơ!
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt
» Lỡ Làng Chỉ Mối
» Lẳng Lặng Con Tim
» LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt
» Lỡ Làng Chỉ Mối
» Lẳng Lặng Con Tim
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|