Mộng Mị.......
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mộng Mị.......
Mộng Mị
Có phải vọng xưa nên mộng mị?
Kéo hồn nhung nhớ trải chân đi
Về nơi chốn cũ, ngày mơ chí
Xa cõi phương đây, bóng nghẹn thì
Gặp gỡ vấn vương, tình thắm thúy
Chia ly khắc khoải, dạ sầu bi...
Chợt đong ngọn gió, lay mành chỉ
Trở giấc canh khuya chẳng thấy gì!
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Mong Em Tha Lỗi Cho Anh
» Mộng Và Nỗi Đợi
» Chỉ Còn Bên Gối Mộng
» Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
» Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
» Mộng Và Nỗi Đợi
» Chỉ Còn Bên Gối Mộng
» Mong Em Tha Lỗi Cho Tôi
» Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|