Tình Ảo...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình Ảo...
Tình Ảo
Đã biết yêu ai là ảo mà
Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra
Để sâu thăm thẳm vào tim óc
Đến buổi hôm nay quá đậm đà!
Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng
Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh
Dang tay cố níu, nào đâu thể
Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng
Biết nói gì đây hỡi! hỡi người!
Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi
Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió
Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!....
4/1/2017
Nguyễn Thành Sáng
Đã biết yêu ai là ảo mà
Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra
Để sâu thăm thẳm vào tim óc
Đến buổi hôm nay quá đậm đà!
Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng
Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh
Dang tay cố níu, nào đâu thể
Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng
Biết nói gì đây hỡi! hỡi người!
Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi
Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió
Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!....
4/1/2017
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Tình Ơi Hỡi!
» TÂM TÌNH VỚI GIÓ
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» TÂM TÌNH BẬU BẠN
» MỘT MỐI TÌNH SI
» TÂM TÌNH VỚI GIÓ
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» TÂM TÌNH BẬU BẠN
» MỘT MỐI TÌNH SI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|