NGƯỜI TÌNH ĐẠI GIA.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGƯỜI TÌNH ĐẠI GIA.
NGƯỜI TÌNH ĐẠI GIA
Người tình đại gia cho anh gọi thế
Bởi vì em có của để của dành
Của để là căn nhà mình ấm cúng
Của dành là em những đứa con anh
Cuộc sống này quá nhiều điều tất bật
Anh có khi giống cua nói ngang ngang
Em cứ coi như những chàng bán dạo
Cà khịa cà chua để bán được hàng
Người ta gọi nhau là chàng là thiếp
Là anh là em là người gây mê
Cố nội anh dám gọi em như thế
Chỉ xin gọi em là chốn đi về
Ôi chốn đi về bình yên giản dị
Công việc ra sao có nhức đầu không
Những câu hỏi thiết tha như người mẹ
Đứa trẻ trong anh thút thít thành dòng
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Người tình đại gia cho anh gọi thế
Bởi vì em có của để của dành
Của để là căn nhà mình ấm cúng
Của dành là em những đứa con anh
Cuộc sống này quá nhiều điều tất bật
Anh có khi giống cua nói ngang ngang
Em cứ coi như những chàng bán dạo
Cà khịa cà chua để bán được hàng
Người ta gọi nhau là chàng là thiếp
Là anh là em là người gây mê
Cố nội anh dám gọi em như thế
Chỉ xin gọi em là chốn đi về
Ôi chốn đi về bình yên giản dị
Công việc ra sao có nhức đầu không
Những câu hỏi thiết tha như người mẹ
Đứa trẻ trong anh thút thít thành dòng
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Tính cách của con người trong trac nghiem tinh cach.
» Tình yêu đã chết rồi loài người ơi.
» PHỞ VÀ NGƯỜI TÌNH.
» Bợm nhậu và người tình.
» Lời chí tình với một người vừa nằm xuống!
» Tình yêu đã chết rồi loài người ơi.
» PHỞ VÀ NGƯỜI TÌNH.
» Bợm nhậu và người tình.
» Lời chí tình với một người vừa nằm xuống!
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|