KHÓC MỘT QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
KHÓC MỘT QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT.
KHÓC MỘT QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT
Nửa đêm tỉnh giấc ngồi như tượng
Nhìn quanh nhìn quẩn buồn vu vơ
Nhắm mắt nghe từng hơi thở nhẹ
Trong ta xưa ấy vẫn bây giờ
Những ngày mưa cũ không còn nữa
Mà sao nhơ nhớ vẫn đôi khi
Vẫn cứ đi về như lành lạnh
Giọt nào khe khẽ đọng bờ mi
Ta thấy Sài Gòn giờ mưa khác
Mưa như thác đổ mãi không thôi
Phải chăng trời đất đang khóc hộ
Cho một quê hương đã mất rồi
Ta ở phương này làm kẻ lạ
Như chim bỏ xứ nhớ trời xưa
Sydney tháng bẩy trời đông lạnh
Lạnh cả lòng ta mấy cho vừa.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Nửa đêm tỉnh giấc ngồi như tượng
Nhìn quanh nhìn quẩn buồn vu vơ
Nhắm mắt nghe từng hơi thở nhẹ
Trong ta xưa ấy vẫn bây giờ
Những ngày mưa cũ không còn nữa
Mà sao nhơ nhớ vẫn đôi khi
Vẫn cứ đi về như lành lạnh
Giọt nào khe khẽ đọng bờ mi
Ta thấy Sài Gòn giờ mưa khác
Mưa như thác đổ mãi không thôi
Phải chăng trời đất đang khóc hộ
Cho một quê hương đã mất rồi
Ta ở phương này làm kẻ lạ
Như chim bỏ xứ nhớ trời xưa
Sydney tháng bẩy trời đông lạnh
Lạnh cả lòng ta mấy cho vừa.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|