TA CÒN GÌ ĐÂU
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TA CÒN GÌ ĐÂU
TA CÒN GÌ ĐÂU
Chúng ta bây giờ bước đi chầm chậm
Không còn nhanh như chính ta ngày xưa
Bởi vì tay ai cũng cầm cục gạch
Nói nói cười cười quên cả nắng mưa
Gặp nhau làm ngơ như chưa nhìn thấy
Từ xa giả vờ mắt nhìn mông lung
Vì sợ phải mất thì giờ chào hỏi
Không như thuở xưa tay bắt mặt mừng
Ghét nhau sẵn sàng nói năng thậm tệ
Già đâm lú lẫn thôi về nghỉ ngơi
Người với người sao lại đành như thế
Ngã không đỡ lên còn nỡ nặng lời
Ai cũng sẽ quay trở về cát bụi
Đời vô thường như sương sớm tan mau
Yêu thương cho quên đi bao phiền muộn
Lưu lạc xứ người ta còn gì đâu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Chúng ta bây giờ bước đi chầm chậm
Không còn nhanh như chính ta ngày xưa
Bởi vì tay ai cũng cầm cục gạch
Nói nói cười cười quên cả nắng mưa
Gặp nhau làm ngơ như chưa nhìn thấy
Từ xa giả vờ mắt nhìn mông lung
Vì sợ phải mất thì giờ chào hỏi
Không như thuở xưa tay bắt mặt mừng
Ghét nhau sẵn sàng nói năng thậm tệ
Già đâm lú lẫn thôi về nghỉ ngơi
Người với người sao lại đành như thế
Ngã không đỡ lên còn nỡ nặng lời
Ai cũng sẽ quay trở về cát bụi
Đời vô thường như sương sớm tan mau
Yêu thương cho quên đi bao phiền muộn
Lưu lạc xứ người ta còn gì đâu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|