BÊN SÔNG GIÓ THỔI
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BÊN SÔNG GIÓ THỔI
BÊN SÔNG GIÓ THỔI
Cứ thế tình gậm đời ta mẻ
Ấy vậy mà người có hay đâu
Chỉ riêng ta biết đời đã héo
Chỉ mình ta hiểu tim đang đau
Khốn khổ cho yêu đi lạc lối
Loanh quanh luẩn quẩn chẳng về đâu
Đến khi mỏi gối chồn chân đứng
Mới hay tình đột quỵ đã lâu
Ta giờ như kẻ từ từ liệt
Đau ở trên đầu tê giữa tim
Tình hỡi vay chi cho nặng lãi
Để ta mang mãi một đời im
Cũng hiểu sinh ly cùng tử biệt
Bên sông gió thổi tóc về đâu
Mai sau nằm xuống vô thường xác
Bâng khuâng thương tóc rụng giang đầu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Cứ thế tình gậm đời ta mẻ
Ấy vậy mà người có hay đâu
Chỉ riêng ta biết đời đã héo
Chỉ mình ta hiểu tim đang đau
Khốn khổ cho yêu đi lạc lối
Loanh quanh luẩn quẩn chẳng về đâu
Đến khi mỏi gối chồn chân đứng
Mới hay tình đột quỵ đã lâu
Ta giờ như kẻ từ từ liệt
Đau ở trên đầu tê giữa tim
Tình hỡi vay chi cho nặng lãi
Để ta mang mãi một đời im
Cũng hiểu sinh ly cùng tử biệt
Bên sông gió thổi tóc về đâu
Mai sau nằm xuống vô thường xác
Bâng khuâng thương tóc rụng giang đầu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Giáo trình tạm thời KIỂU GÕ "CHỮ VN SONG SONG 4.0"
» Bệnh ung thư vú giai đoạn 2 có thời gian sống là bao lâu
» Quản trị thời gian hiệu quả để sống cuộc đời hạnh phúc
» Truyện Kiều song ngữ: Chữ Quốc ngữ & Chữ VN song song 4.0
» THÁCH THỨC CỦA CHỮ VIỆT VÀ CHỮ VN SONG SONG 4.0 TRONG MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH - Tác giả: Tôn T. Tran
» Bệnh ung thư vú giai đoạn 2 có thời gian sống là bao lâu
» Quản trị thời gian hiệu quả để sống cuộc đời hạnh phúc
» Truyện Kiều song ngữ: Chữ Quốc ngữ & Chữ VN song song 4.0
» THÁCH THỨC CỦA CHỮ VIỆT VÀ CHỮ VN SONG SONG 4.0 TRONG MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH - Tác giả: Tôn T. Tran
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|