XIN CẢM ƠN EM ĐÃ ÊM ĐỀM ĐẾN.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
XIN CẢM ƠN EM ĐÃ ÊM ĐỀM ĐẾN.
XIN CẢM ƠN EM ĐÃ ÊM ĐỀM ĐẾN.
Người đến đời tôi không nhanh không chậm
Lững tha lững thững như đang dạo chơi
Một cuộc dạo chơi buồn vui chưa biết
Riêng tôi từ đó thỉnh thoảng hay cười
Tôi cười không phải vì tôi đang vui
Cũng không phải vì tôi thành dở hơi
Lại càng không phải vì tôi thích chí
Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười
Rồi một lần kia lâu ơi là lâu
Dễ thường cả tuần người không đến chơi
Tôi loanh quanh buồn ra vào luẩn quẩn
Bất chợt hiểu ra vì sao mình cười
Trong cuộc sống với chập chùng đổ vỡ
Với biết bao lầm lỡ của đời thường
Xin cảm ơn em đã êm đềm đến
Tắm mát đời anh bằng mưa yêu thương.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Người đến đời tôi không nhanh không chậm
Lững tha lững thững như đang dạo chơi
Một cuộc dạo chơi buồn vui chưa biết
Riêng tôi từ đó thỉnh thoảng hay cười
Tôi cười không phải vì tôi đang vui
Cũng không phải vì tôi thành dở hơi
Lại càng không phải vì tôi thích chí
Tôi cười không hiểu vì sao tôi cười
Rồi một lần kia lâu ơi là lâu
Dễ thường cả tuần người không đến chơi
Tôi loanh quanh buồn ra vào luẩn quẩn
Bất chợt hiểu ra vì sao mình cười
Trong cuộc sống với chập chùng đổ vỡ
Với biết bao lầm lỡ của đời thường
Xin cảm ơn em đã êm đềm đến
Tắm mát đời anh bằng mưa yêu thương.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|