NÓI VỚI VÔ THƯỜNG.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NÓI VỚI VÔ THƯỜNG.
NÓI VỚI VÔ THƯỜNG
Dù mày còn rắc rối ta
Ta vẫn phải gọi mày là bố tao
Xưa nay sắc bất ba đào
Từ mày đủ thứ tào lao lên đồng
Tuy rằng sắc tức thị không
Không tức thị sắc nhưng mông khác giò
Có chàng khoái cặp mông to
Có người ưa cái trời cho chân dài
Thế nên còn muốn thế này
Còn mong thế nọ thiên tai vô bờ
Giống như mấy kẻ làm thơ
Còn yêu vớ vẩn còn khờ thiên thu
Rằng xưa có gã đi tu
Nhìn trăng bỗng khóc hu hu đời mình
Khóc đời mình nhớ cuộc tình
Nhớ tình lại khóc một mình hu hu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Dù mày còn rắc rối ta
Ta vẫn phải gọi mày là bố tao
Xưa nay sắc bất ba đào
Từ mày đủ thứ tào lao lên đồng
Tuy rằng sắc tức thị không
Không tức thị sắc nhưng mông khác giò
Có chàng khoái cặp mông to
Có người ưa cái trời cho chân dài
Thế nên còn muốn thế này
Còn mong thế nọ thiên tai vô bờ
Giống như mấy kẻ làm thơ
Còn yêu vớ vẩn còn khờ thiên thu
Rằng xưa có gã đi tu
Nhìn trăng bỗng khóc hu hu đời mình
Khóc đời mình nhớ cuộc tình
Nhớ tình lại khóc một mình hu hu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» LỜI THƯƠNG NHỚ
» Thượng đế ơi tại sao.
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Gửi Gấm Yêu Thương
» Thương Quá
» Thượng đế ơi tại sao.
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Gửi Gấm Yêu Thương
» Thương Quá
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|