Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (11)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của  Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (11) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (11)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 12/8/2017, 21:35

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của  Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (11) Images?q=tbn:ANd9GcQ5INMNDgzj2QjTAZvdiWsuXro1ByoTj4x6U4tKt4k3CFp8xJuOsA


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của  Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (11)

(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Một đôi môi ấm áp
Một vòng tay nồng nàn
Của chàng trai phương nam
Nhận rồi nghe thấm tháp.

nếu như quá tình thơ
thành tình thương thật sự
ta có phải tư lự
bâng khuâng trong nỗi nhớ
trăn trở mối tình thơ?

Hình như mình đã tương tư
Hình như mình cũng vu vơ nhớ thầm
Bóng hình ai đó tri âm
Nặng tình tri kỉ nốt trầm tình thơ.

lở thương thật tự bao giờ 
biết làm sao hết bơ phờ tâm tư
làm sao cho hết ngẩn ngơ
làm sao có được bạn thơ bạn tình
làm sao anh có được mình?

Từ bây giờ đến bao giờ
Hai ta vẫn thắm tình thơ dạt dào
Và tình tri kỉ thanh cao
Con tim mãi mãi khát khao ta mình.

để rồi thao thức sự tình
uyên ương lỡ nhịp đôi mình khổ đau
nỗi niềm vương vấn héo sầu
trôi theo ngày tháng biết bao nỗi buồn!...

               Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết