Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 14/8/2017, 16:38

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12) Images?q=tbn:ANd9GcTWqfBUiPWJcEBcvDuGBFfuh1nZQ9sGOENO3b2osYsBQtjs1tN6


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (12)

(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Em và anh một nhịp hồn
Sẻ chia sướng khổ vui buồn cùng thơ
Đôi khi cũng thấy ngẩn ngơ
Tuy nhiên mình chẳng bơ vơ cõi lòng

cõi lòng ta chẳng bơ vơ
vậy mà trời hỡi! hai bờ cách ngăn
để buồn thao thức dười trăng
nhớ thương da diết bao lần héo hon...

Biết rồi một tấm lòng son
Trái tim mách bảo mãi còn có nhau
Đừng làm tình héo tình sầu
Cách xa nhưng vẫn nhớ câu chung tình

anh nào làm héo tình đâu
chỉ vì mỗi tối canh thâu dật dờ
hai ta đôi cánh hồn thơ
chỉ yêu trên giấy bao giờ thấy đâu!
hỡi! hỡi! là tại vì sao?...

Em nào trách cứ chi anh
Đó là nhắc nhở hai mình đấy thôi
Bởi vì cách trở đôi nơi
Tình yêu trên giấy vẫn ngời sức xuân

lòng em có thấy bâng khuâng?
có nghe thương nhớ trào dâng cõi lòng?
đêm đêm ngủ nhớ anh không?...
còn đây anh thấy trong lòng...nhớ..thương!


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7407
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết