Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 24/8/2017, 16:41

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17) Images?q=tbn:ANd9GcTuzcKWB9sHxGPd_keO2XnTCPMJQZHlPWtAtaZrHmuU8k_E_Iaz



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (17)
(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Làm sao quên được hỡi em thương!
Khi tận lòng anh đã vấn vương
Gói chặt tình ai vào tấc dạ
Dẫu cho năm tháng ngã đôi đường!

Thao thức cùng nhau cả dặm trường
Tơ tình anh buộc mãi còn vương
Em neo hồn dạ vào trong đó
Để được anh yêu quý mến thương(

Em đã neo hồn vào cõi mộng
Cùng nhau ta kết một tâm lòng
Hồn anh cũng quyện về chung bóng
Hai cánh hồn thương vẹn tấc lòng!

Những là ngày nhớ với đêm mong
Thắm đượm không phai một tấc lòng
Cảm xúc cùng chung dòng huyết quản
Trọn vẹn tình ta những ánh hồng

Ánh hồng bao phủ mảnh hồn ta
Gói trọn yêu thương, nỗi mặn mà
Hâm nóng lửa tình thêm ấm áp
Trải qua băng giá với sương sa

Dẫu cho gió táp với mưa sa
Chữ tín vẹn nguyên nhớ đấy mà
Hạnh phúc bên nhau không thể nhạt
Sóng đôi ngàn dặm chữ mình ta...


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7407
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết