Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 26/8/2017, 11:16

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18) Images?q=tbn:ANd9GcRHefI-sMOKTm_spb5jneUkcDcXuF2oz71YCzb7Krhbdc7nRc_y


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (18)

CHUYỆN TRÒ
(Mỗi người một đoạn)

Một hồn anh nguyện sẽ dâng xa
Gói gửi trao em trọn mặn mà
Thương quá tình em người chốn ấy
Giữ đi bạn thắm của tình ta

Giữ mãi hồn này chẳng bỏ ra
Bởi vì người ấy đã dâng ta
Nếu mà chạy trốn ta bắt lại
Nhốt kĩ trong tim yêu chẳng tha

Phải rồi! bỏ chạy sẽ không tha
Đáng tội ai kia thiệt đáng mà
Nhưng hỡi em ơi! anh chớ sợ
Bởi vì anh quá, quá thương mà!

Hứa hẹn rồi anh em nhớ mà
Nếu như sai hẹn hãy trốn xa
Kẻo em có guốc thì đau lắm
Bổn nữ yếu mềm nhưng chẳng tha

Cha chả! thiệt là nàng dữ dữ
Chưa chi dọa guốc với hầm hừ
Ta về bẻ lọi cái đôi ấy
Làm bộ mặt ta cũng, cũng gừ!

Nghe nói là ai cũng rất hiền
Có đâu "đại náo" cỡ tề thiên
Cớ chi đòi bẻ tan đôi guốc
Sợ quá thôi thì em cũng viền...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết