EM LÀ TRỜI ĐẤT BAO LA
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
EM LÀ TRỜI ĐẤT BAO LA
EM LÀ TRỜI ĐẤT BAO LA
Với anh em là trời là đất
Thời tiết trong hay đang nhiều mây
Đời anh thay đổi như chong chóng
Khi khô khi ướt không giống ai
Em vui là mưa thuận gió hòa
Thế là anh tươi tắn như hoa
Em buồn là mưa giông gió bão
Anh thành cái gọi là chết cha
Xưa còn bé ngây thơ vô tội
Anh nghĩ vì con gái là hoa
Đẹp và thơm nên người ta đặt
Tên cho mọi giông tố phong ba
Giờ khôn nhớn hiểu ra sự thật
Giông bão là giống như đàn bà
Đi tới đâu tan hoang tới đó
Quét thẳng tay nát cửa tan nhà
Ôi hiểu ra đâu là chân lý
Đành ca bài cỏ đưa xót xa
Thôi cũng gắng nghe ông bà dạy
Học tập sống với lũ cho qua.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Với anh em là trời là đất
Thời tiết trong hay đang nhiều mây
Đời anh thay đổi như chong chóng
Khi khô khi ướt không giống ai
Em vui là mưa thuận gió hòa
Thế là anh tươi tắn như hoa
Em buồn là mưa giông gió bão
Anh thành cái gọi là chết cha
Xưa còn bé ngây thơ vô tội
Anh nghĩ vì con gái là hoa
Đẹp và thơm nên người ta đặt
Tên cho mọi giông tố phong ba
Giờ khôn nhớn hiểu ra sự thật
Giông bão là giống như đàn bà
Đi tới đâu tan hoang tới đó
Quét thẳng tay nát cửa tan nhà
Ôi hiểu ra đâu là chân lý
Đành ca bài cỏ đưa xót xa
Thôi cũng gắng nghe ông bà dạy
Học tập sống với lũ cho qua.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Trời ơi khổ thế!
» CÁM ƠN TRỜI THU
» HÃY ĐỂ TÀN TRÔI
» Vụt Trồi Ra
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» CÁM ƠN TRỜI THU
» HÃY ĐỂ TÀN TRÔI
» Vụt Trồi Ra
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|