Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (30)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (30) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (30)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 14/10/2017, 12:28

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (30) Images?q=tbn:ANd9GcTFIewsIJuhabuPw7tH5GqcL4rEnz284-sSh4xqz3ZhN42VR0ra



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (30)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Anh nỡ lòng nào để nó "rơ"
Bởi bờ vai nho nhỏ của em mờ(mà)
Tại "đa thê" nên tự chịu
Phải đành chấp nhận cảnh"bơ phờ"
Thương thương vợ nhỏ tính chia cho

Thương thương vai nhỏ tính chia
Cùng nhau một gánh canh khuya nặng nề
Bên nhau đi dưới trăng thề
Sá gì mệt mỏi,nặng nề cùng ai

Cùng nhau chia sẻ u hoài
Ôi SƠN! Em đẹp! tình dài của anh
Lòng anh thương quá "hồn anh"!

Thương nhau chẳng ngại nhỏ to
Miễn là chồng chịu chia cho thật mừng
Nói chi vợ cũng vẫn ưng
Yêu nhau như rứa đã từng...yêu nhau

Thầm mơ năm tháng yên vui
Để hai ta mãi một đôi chung hồn
Chúng mình gắn bó keo sơn
Sẻ chia nhau mọi nỗi buồn nhé anh.

Nhưng mà anh hỏi một câu!
Thơ em nói đó chỉ là họa thơ
Hay do tình thật em mơ
Mượn thơ nói thật bây giờ lòng em?

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7407
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết