Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (38)

Go down

 Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (38) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (38)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 3/11/2017, 14:45

 Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (38) Images?q=tbn:ANd9GcQb_KQtI-aVkE9P7rTHTXCIKTp3NSiM7maXFHnGZYSQ3aFMqp1R


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (38)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Thuyền tình ta cùng lướt sông trăng
Ngắm núi trông mây chàng có nàng
Ao ước tình thơ luôn thắm thiết
Đêm nay đời mới đã sang trang.

khi yêu cho hết ngại ngần chi
chỉ muốn hồn yêu thỏa mộng thì
nhưng giữ tình dài sâu thẳm mãi
nương nương nhè nhẹ chớ suy vi!

Cho nhau rồi chớ vân vi
Đã yêu yêu hết ngại gì nữa đâu
Quý nhiều mến lắm thương sâu
Đừng than chi nữa đừng sầu tình nương.

rồi sẽ bên nhau ta với nàng
thuyền tình lướt sóng đến trăng sang
rồi ta dừng lại nằm ngơi nghĩ
cạn chén hồng đào kết mối thân!...

yêu yêu yêu quá quá là yêu
vì quá yêu yêu nên muốn yêu
ai nỡ lòng nào thầm lặng lẽ
để người yêu quá phải buồn hiu
muốn yêu mà lạc mất người yêu!

Em chẳng ăn gian một chút nào
Cớ chi anh nói thế là sao
Mau mau giải thích cho em hiểu
Chớ để giận rùi lại chịu đau...

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết