Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (40)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (40) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (40)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/11/2017, 17:13

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (40) Images?q=tbn:ANd9GcSXN604PDhVbdeQdMphCV0jF2mLLRdvsrSquYFanSQZP91nWU4Eng



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (40)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Ngẩn ngơ một chút mình ơi
Tự nhiên trông đứng trông ngồi tin anh
Cứ như là rất mỏng manh
Sợ rằng ai đó lại giành của ta.

Mình ơi! chớ có lo xa
chữ yêu, chữ nhớ mặn mà của em
giống như trăng sáng êm đềm
cho anh xúc cảm tăng thêm chí hồn

sông sâu, sóng nước dập dồn
thuyền duyên hai đứa mãi còn dưới trăng
"hồn thương" anh chỉ một lần!... 

Thương em mình bảo chớ lo
Nhưng mà bến cứ lắm đò vậy sao
Bên nào thấp bên nào cao
Bên nào để lại nao nao cõi lòng
Lúc nào cũng nhớ cũng mong
Ước gì thuyền bến thong dong nhẹ nhàng.

bến mà chỉ có một đò 
thì sao gọi bến để đò đậu đây?
nhiều nhiều đò đậu bến nầy
thì đây mới thật "một cây" bến đò

nhưng thuyền thì khác với đò
bến chia đoạn khúc thuyền đò hai nơi
thuyền kia! Bến gọi! của tôi!

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết