UỐNG RƯỢU XỨ NGƯỜI
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
UỐNG RƯỢU XỨ NGƯỜI
UỐNG RƯỢU XỨ NGƯỜI
Uống cạn ly đầu thưa anh thưa bác
Nâng ly hai vẫn thưa bác thưa anh
Nhấm nháp ly ba nhìn đời khang khác
Nhớ mỹ nhân xưa nhan sắc khuynh thành
Vào ly bốn ý thơ trào lai láng
Nào uống đi nghe ta ngâm bạn hiền
Nhớ thuở cùng nhau xuống tầu vượt biển
Đời dạt phương này chợt nhớ chợt quên
Hết ly năm sầu thành giăng chất ngất
Đời ta ơi sao lạ hoắc thế này
Sớm tối âm thầm ra vào một bóng
Có khi một mình uống mãi không say
Xong ly sáu bước chân về lảo đảo
Ngồi lái xe nước mắt chẩy không ngờ
Tiếng còi phía sau ré lên thảm thiết
Sáu điểm trừ tiền phạt năm trăm đô.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Uống cạn ly đầu thưa anh thưa bác
Nâng ly hai vẫn thưa bác thưa anh
Nhấm nháp ly ba nhìn đời khang khác
Nhớ mỹ nhân xưa nhan sắc khuynh thành
Vào ly bốn ý thơ trào lai láng
Nào uống đi nghe ta ngâm bạn hiền
Nhớ thuở cùng nhau xuống tầu vượt biển
Đời dạt phương này chợt nhớ chợt quên
Hết ly năm sầu thành giăng chất ngất
Đời ta ơi sao lạ hoắc thế này
Sớm tối âm thầm ra vào một bóng
Có khi một mình uống mãi không say
Xong ly sáu bước chân về lảo đảo
Ngồi lái xe nước mắt chẩy không ngờ
Tiếng còi phía sau ré lên thảm thiết
Sáu điểm trừ tiền phạt năm trăm đô.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» CÁI THÚ & NGHỆ THUẬT UỐNG RƯỢU - BÀI 1
» Tủ đựng rượu vang giữ lạnh (KA39WR) được nhiều người tin dùng
» Uyên Ương Sum Họp
» Tâm Sự Uyên Ương
» NGỒI UỐNG NHỚ CHUYỆN XƯA
» Tủ đựng rượu vang giữ lạnh (KA39WR) được nhiều người tin dùng
» Uyên Ương Sum Họp
» Tâm Sự Uyên Ương
» NGỒI UỐNG NHỚ CHUYỆN XƯA
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|