Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (46)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (46) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (46)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 21/11/2017, 21:41

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (46) Images?q=tbn:ANd9GcT3cd2jejnCquFfw6U4i3FxLMVbafIZ2fwnmR-8ptOIS7-S58rp8A



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (46)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Hôm nay nỗi nhớ đong đưa
hỡi hồn tri kỷ canh khuya của lòng
thương thương canh cánh một dòng
hai 'Sơn" một mối tâm đồng vấn vương

trời Nam hướng vọng Bắc phương
cánh chim nhớ bạn lạc đường hẹn nhau
để nay hoài vọng vướng sầu
để trăn để trở một câu.....thương mình!
em ơi! em hỡi! em tình!...

Gặp anh em thấy yên bình
Nâng niu hai chữ ta mình sao thương
Dẫu là cách trở cung đường
Bắc Nam hai ngả hai phương xa vời

Nhưng hồn tụ lại một nơi
Đêm đêm mộng ước gửi lời trao nhau
Có anh em hết u sầu
Nhớ anh nhớ mãi nhớ lâu nhớ bền.

Bao ngày chăn gối nghĩa phu thê
Bóng quyện tim yêu kết mối thề
Hai tiếng "anh yêu" như hụt hẫng
Tình sâu đượm thắm trải hồn về

Ước ao hai tiếng gọi hiền thê
Thỏa nỗi chờ mong đã nguyện thề
Cất tiếng kêu "chồng" sao thích thú
Đừng hờn giận nữa kẻo em về.

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết