Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (81)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (81) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (81)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 12/1/2018, 22:32

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (81) Images?q=tbn:ANd9GcTVg7rriLvMk9cZZdrzjqrpC4f1oTLfJN3tQva-494eEsOrcksRIw


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (81)

CÒN MỘT CHÚT NẦY TÌNH THƠ

Được chăng níu lại được chăng 
Hay là chú Cuội chị Hằng như nhau 
Để rồi thâu lại đêm thâu 
Nàng thơ ấm ức trút sầu vào thơ 

Chàng thì ra ngẩn vào ngơ 
Chuyện ngàn năm trước bây giờ dứt day 
Cũng vì đắm cũng vì say 
Tình thơ còn một chút này hai ta.

TH 

ĐỪNG LÌA XA

Nếu mà thơ phải lìa tan 
Trời ơi sao lại phũ phàng với thơ 
Bao lần nhớ ngẩn nhớ ngơ 
Bao lần chẳng thể hững hờ phút giây 

Khi vui ta đến chốn này 
Khi buồn một áng thơ gầy vẫn vui 
Vén vun cho đượm tiếng cười 
Nâng niu giữ lại một thời thần tiên 

Cớ chi vừa mới bén duyên 
Vội tan chảy cả hai miền thực hư. 
Đừng lìa xa thế. bất ngờ. .

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết