Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (88)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (88) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (88)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/2/2018, 22:01

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (88) Images?q=tbn:ANd9GcRNNa8zrRsJKgNza5DEprFL_crqDsoD45WtDQWoiDIOOsjSc8_F


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (88)

CỎ MỀM

Cỏ mềm ơi níu chân ai 
Đừng cho người ấy quên hoài lối xưa 
Cùng ai khi sớm khi trưa 
Sẻ chia nhau những nhặt thưa nỗi đời 

Cỏ mềm ơi mãi xanh tươi 
Để mà lắng đọng tiếng cười sáng nay 
Cỏ mềm ơi mi có hay 
Rượu hồng mình uống chung này cùng ta... 

                              TH

CHO CHỪA

Cỏ mềm mà buộc được ta! ha! ha! 
Chỉ cần một chút nhích ra gỡ liền 
Ta đưa một nắm mềm mềm 
Bỏ vô túi áo cất liền mà thôi 

Cho ai trông đứng trông ngồi 
Vừa trông, vừa khóc một hồi xem chơi! 
Cho hồn ai ấy tả tơi 
Để chừa cái tật bỏ rơi "của mình"!...

                               NTS
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7407
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết