Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (109)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (109) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (109)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 23/4/2018, 22:49

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (109) Images?q=tbn:ANd9GcRT9WfQ0c3GsJbaaB3_gpNtq3p3bO5e0w7H4yE5ShFNTc5WrMWR


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (109)

Khóc Hoàng Hôn 

Thời gian đánh mất ngày xuân mộng 
Để tủi đêm nay giá lạnh đông 
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng 
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông 
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt 
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong 
Khát vọng tình ai sao gặp gỡ? 
Sưởi lòng sầu phụ khóc hoàng hôn!

                           NTS

Tiễn hoàng hôn 

Bình minh thắp sáng nỗi chờ mong 
Quên hết tủi hờn ngày giá đông 
Xuân đến lộc xanh chồi thắm biếc 
Hạ về hoa đỏ trái thơm hồng 
Thi nhân dạo bước tâm thanh thản 
Lữ khách thả hồn dạ sáng trong 
Gặp gỡ đây rồi tâm trí thoả 
Cuối chiều tiễn biệt bóng hoàng hôn.

                             TH
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết