THẤT LẠC TỪ THUỞ MỚI QUEN
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
THẤT LẠC TỪ THUỞ MỚI QUEN
THẤT LẠC TỪ THUỞ MỚI QUEN
Chẳng có trời cao hay vực sâu
Cũng không giang vĩ với giang đầu
Chỉ ta cùng người hai phương cách
Thất lạc từ thuở mới gặp nhau
Người một dòng sông nơi phương bắc
Ta con suối nhỏ cuối trời nam
Hai dòng lặng lẽ đôi trời khác
Trôi đi cứ thế mãi trăm năm
Ta ở nơi này lo cơm áo
Người đang chốn ấy bận chuyện nhà
Nhớ người ta tìm trong nhắm mắt
Chỉ thấy ta và những xót xa
Có những người trời sinh ra thế
Cho gặp nhau để chẳng là gì
Cố nhân cũng chẳng bao giờ gọi
Thôi thì đường đời ai nấy đi.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2018)
Chẳng có trời cao hay vực sâu
Cũng không giang vĩ với giang đầu
Chỉ ta cùng người hai phương cách
Thất lạc từ thuở mới gặp nhau
Người một dòng sông nơi phương bắc
Ta con suối nhỏ cuối trời nam
Hai dòng lặng lẽ đôi trời khác
Trôi đi cứ thế mãi trăm năm
Ta ở nơi này lo cơm áo
Người đang chốn ấy bận chuyện nhà
Nhớ người ta tìm trong nhắm mắt
Chỉ thấy ta và những xót xa
Có những người trời sinh ra thế
Cho gặp nhau để chẳng là gì
Cố nhân cũng chẳng bao giờ gọi
Thôi thì đường đời ai nấy đi.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2018)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|