Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ và tình yêu.

Go down

Thơ và tình yêu. Empty Thơ và tình yêu.

Bài gửi by hoàng bạch thước 7/12/2014, 18:07

Thơ và tình yêu.


Tôi có một anh bạn gia đình đổ vỡ đi thêm bước nữa,biết tôi có tí toáy viết lách chút đỉnh bữa nọ lại chơi đưa một bài thơ nhờ đăng báo dùm,bài thơ bẩy chữ bốn câu,không biết có thể gọi là thất ngôn tứ tuyệt hay không nhưng đọc xong ngộ ra được rằng tình yêu quả thật là cực kỳ rắc rối, vô cùng luẩn quẩn và hết sức nhức đầu bài thơ như sau:
lòng hai nửa

ngủ bên tình mới ta nằm mộng
cầm tay tình cũ qua phố mưa
giật mình tỉnh giấc lòng hai nửa
nửa chợt bây giờ nửa chợt xưa

Tình yêu làm cho thơ trở nên phong phú và ngược lại thơ làm cho tình yêu trở thành huyền thoại,phải hiểu tình yêu bằng một nghĩa rộng,nhiều mặt như:tình yêu thiên nhiên,tình yêu quê hương,tình yêu khác phái,tình yêu bạn bè,tình yêu anh em,tình yêu cha mẹ,tình yêu vợ chồng,tình yêu loài vật và ngay cả tình yêu.........chính mình!
Từ những câu thơ tình yêu lừng lẫy như mầu tím hoa xim của Hữu Loan:
Một chiều hành quân qua những đồi hoa xim
những đồi hoa xim tím cả chiều hoang biền biệt
nhìn áo rách vai anh hát trong mầu hoa
áo anh sứt chỉ đường tà
vợ anh chết sớm mẹ gìa chưa khâu
cho đến những câu thơ tình yêu lừng khà lừng khừng,tả chân hết cỡ của thời@:
cây chanh nở ra hoa chanh
yêu ai cũng vậy yêu anh cho rồi

tình yêu như xích ti nai
như râu bà nọ cằm cài ông kia!

tình yêu giống như que diêm
lóe lên một chút rồi thiêm thiếp dần

đi với bụt mặc áo cà xa
đi với ma mặc áo giấy
đi với cô ấy mặc áo mưa!

có những câu thơ tình yêu thật dễ thương cũng có những câu thơ tình yêu thật dễ ghét,nếu hiểu được rằng dễ thương và dễ ghét là hai cực hết cỡ của tình yêu thì cả hai sẽ có cùng một nghĩa như nhau!đem dễ thương và dễ ghét của tình yêu lắc như lắc bầu cua cá cọp mở ra sẽ thành bài thơ như sau:
Tình yêu quả thiệt là rắc rối

ai biểu anh yêu em làm chi
đàn bà con gái đâu thiếu gì
đòi yêu còn nói nhăng nói nhít
gì mà như xe không bu di

xe không bu di xe gì anh
có phải là xe để trồng hành
anh chắc là kỹ sư cao cấp
đang làm việc ở sở cây xanh

em nói thiệt nha anh đừng buồn
mà anh buồn em cũng nói luôn
đàn ông nói có là không có
tin họ là tự đào mồ chôn

em nghe có lần anh ca rằng
anh muốn yêu em dài và lâu
trời ơi em hổng hiểu gì hết
cái gì dài còn cái gì lâu

khi em vừa đủ tuổi trăng tròn
ba em có dặn dò em rằng
đàn ông phải đứng xa mà ngó
coi chừng nó húp cháo nghe con

trời ơi cháo ở đâu mà húp
còn cái gì dài cái gì lâu
tình yêu quả thiệt là rắc rối
vừa đau tim lại vừa nhức đầu

Trong tình yêu có nhiều giai đoạn chẳng nhẽ như thế này rồi thì chẳng thà như thế kia để rồi chẳng yêu như thế nọ!nói chung tình yêu có rất nhiều ví dụ mà càng ví dụ bao nhiêu thì tình trường càng trở nên ......đoạn trường bấy nhiêu!chẳng hạn:
chẳng nhẽ
chẳng nhẽ gọi nhau cố nhân
khi tình còn đó chợt gần chợt xa
chẳng nhẽ đi về mình ta
khi người còn đó thoạt xa thoạt gần
chẳng thà
chẳng thà đừng qua đời nhau
để chi một chút tình sầu rồi thôi
chẳng thà người đừng yêu tôi
đời đâu bèo dạt mây trôi thế này
chẳng yêu
chẳng yêu nhau nữa thì thôi
nhìn nhau còn đó cái đuôi làm gì
chẳng yêu lệ đừng ướt mi
để tôi tưởng bở tình đi tạm thời

cũng có lúc tình yêu tưởng đâu là như thế dè đâu
thức đêm mới biết đêm dài
qua cầu mới biết có ngày........xuống sông!
xin cùng nghe bài thơ sau:
tưởng đâu dè đâu
tưởng đâu mình rất yêu nhau
dè đâu nước chẩy qua cầu rồi thôi
tưởng đâu bên lở bên bồi
dè đâu mùa lũ cuốn trôi đôi bờ
tưởng đâu yêu người làm thơ
dè đâu ai cũng ơ hờ như ai
tưởng đâu thơ vắn tình dài
dè đâu tình hỡi một mai đoạn trường
tưởng đâu ai về sông tương
dè đâu tôi đó sông thuờng về thôi
tưởng đâu đê em cuộc đời
dè đâu chỉ mỉm môi cười rồi quên

tình yêu đôi khi đồng nghĩa là những giọt nước mắt! và những chiếc khăn tay đẫm lệ của một thời xa xưa nào đó bây giờ:
lệ xưa
chàng giữ mãi mảnh khăn xưa chiều ấy
chưa một lần nào dám mở ra coi
sợ mở ra bay mất lệ mi người

để tạm kết xin kể một câu chuyện có thật làm nẩy sinh ra một câu thơ tình mà tôi cho là rất đáng đồng tiền bát gạo,tôi có một đứa cháu trai gọi bằng chú,được mẹ tôi nuôi nấng từ hồi còn đỏ hỏn ,bất kể đêm hè nóng nực hay ngày đông lạnh gía từ miếng ăn giấc ngủ cho chí tắm rửa  thay quần thay áo đều một tay mẹ tôi lo lắng,chăm lo thế rồi đến năm cháu được khoảng năm tuổi tôi đóan trong đầu óc non nớt của cháu đã suy nghĩ thế này:người đàn bà gìa nua nọ không phải mẹ mình mà sao lo cho mình từng ly từng tí không quản khó nhọc hay phiền hà,từ suy nghĩ đó nở hoa tình bà cháu,cậu bé năm tuổi cố gắng vận dụng tất cả trí óc để có thể nói lên một lời yêu thương hay cám ơn chân thành và cậu bé đã nói thế này:
cháu yêu bà vì bà đã già rồi!
 
hoàng bạch thước
(cabramatta 2014)

hoàng bạch thước

Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết