Anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
Anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
Không hiểu chúng mình có còn trái tim
để yêu nhau và sẵn sàng tha thứ
hay tình yêu đã lẳng lặng chết chìm
anh và em như thây ma lạnh lẽo
Mỗi ngày gặp nhau chuyện này chuyện nọ
những câu chào hỏi lấy lệ cho xong
cái nhìn ngơ ngơ như mắt heo luộc
chả thấy xuân đâu chỉ toàn sầu đông
Điều gì đã làm chúng mình như thế
tất bật áo cơm phây búc gu gồ
ngày tháng qua đi đều đều mất hút
như những lép tốp ai bét ngơ ngơ
Hãy ngồi bên anh hít vào nhè nhẹ
nhắm mắt vài giây thở ra êm đềm
mở mắt đi em này em yêu dấu
anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
hoàng bạch thước.
(Cabramatta 2015)
Không hiểu chúng mình có còn trái tim
để yêu nhau và sẵn sàng tha thứ
hay tình yêu đã lẳng lặng chết chìm
anh và em như thây ma lạnh lẽo
Mỗi ngày gặp nhau chuyện này chuyện nọ
những câu chào hỏi lấy lệ cho xong
cái nhìn ngơ ngơ như mắt heo luộc
chả thấy xuân đâu chỉ toàn sầu đông
Điều gì đã làm chúng mình như thế
tất bật áo cơm phây búc gu gồ
ngày tháng qua đi đều đều mất hút
như những lép tốp ai bét ngơ ngơ
Hãy ngồi bên anh hít vào nhè nhẹ
nhắm mắt vài giây thở ra êm đềm
mở mắt đi em này em yêu dấu
anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
hoàng bạch thước.
(Cabramatta 2015)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|