Lòng dạ đàn bà
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lòng dạ đàn bà
Đàn bà
Lòng dạ đàn bà như dòng sông chẩy
khi ra đại dương mới biết đục trong
đừng nhận xét vì dòng sông có lúc
khi chẩy suôi khi khi bất chợt đổi dòng
Chuyện kể rằng có đôi tình nhân nọ
gặp quỷ đòi giết một trong hai người
bắt cả hai oẳn tù tì để chọn
ai là người phải vắn số lìa đời
Hai kẻ yêu nhau bàn cùng ra kéo
để được cùng chung sống chết bên nhau
kết quả chàng trai ra bao chịu chết
cô gái thản nhiên ra búa thật ngầu
Và như thế nghĩa là bao bọc búa
kẻ phải lìa đời là cô gái kia
thế mới biết yêu thương luôn luôn thắng
đừng tưởng hơn người bằng dạ gian tà.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2015)
Lòng dạ đàn bà như dòng sông chẩy
khi ra đại dương mới biết đục trong
đừng nhận xét vì dòng sông có lúc
khi chẩy suôi khi khi bất chợt đổi dòng
Chuyện kể rằng có đôi tình nhân nọ
gặp quỷ đòi giết một trong hai người
bắt cả hai oẳn tù tì để chọn
ai là người phải vắn số lìa đời
Hai kẻ yêu nhau bàn cùng ra kéo
để được cùng chung sống chết bên nhau
kết quả chàng trai ra bao chịu chết
cô gái thản nhiên ra búa thật ngầu
Và như thế nghĩa là bao bọc búa
kẻ phải lìa đời là cô gái kia
thế mới biết yêu thương luôn luôn thắng
đừng tưởng hơn người bằng dạ gian tà.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2015)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Học lớp chỉ huy trưởng tại đồng nai,long an,vĩnh long,bến tre,cần thơ,kiên giang,cà mau,
» Thám tử Vĩnh Long chuyên nghiệp – Công ty thám tử tư Vĩnh Long uy tín nhất
» Học KẾ TOÁN TRƯỞNG Tại Cần Thơ,An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
» TẤC LÒNG EM..
» Tím Cả Lòng Tôi!
» Thám tử Vĩnh Long chuyên nghiệp – Công ty thám tử tư Vĩnh Long uy tín nhất
» Học KẾ TOÁN TRƯỞNG Tại Cần Thơ,An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
» TẤC LÒNG EM..
» Tím Cả Lòng Tôi!
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|