Thế Thôi....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thế Thôi....
Thế Thôi
Đã gặp em rồi! Hồn của tôi!
Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời
Tôi yêu em quá vì tôi thấy!
Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi!
Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt
Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi
Từ đây bóng xế, chiều tan tác
Sẽ kéo lui về …chỉ thế thôi!
Nguyễn Thành Sáng
Đã gặp em rồi! Hồn của tôi!
Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời
Tôi yêu em quá vì tôi thấy!
Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi!
Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt
Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi
Từ đây bóng xế, chiều tan tác
Sẽ kéo lui về …chỉ thế thôi!
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016
Similar topics
» Quần áo kỹ sư công trình thời trang, luôn BỀN ĐẸP theo thời gian
» Mẫu đồng phục quản lý Khách sạn thời trang, cao cấp “trường tồn với thời gian”
» THƠI THẢNH THƠI (Họa thơ Liên Vần-Tác Giả Tam Muội)
» THƠI THẢNH THƠI (Họa thơ Liên Vần-Tác Giả Tam Muội)
» Gió Thổi Mây Tan
» Mẫu đồng phục quản lý Khách sạn thời trang, cao cấp “trường tồn với thời gian”
» THƠI THẢNH THƠI (Họa thơ Liên Vần-Tác Giả Tam Muội)
» THƠI THẢNH THƠI (Họa thơ Liên Vần-Tác Giả Tam Muội)
» Gió Thổi Mây Tan
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|