NGƯỜI TA LÀ AI
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NGƯỜI TA LÀ AI
NGƯỜI TA LÀ AI
Chẳng nhẽ ta không bao giờ còn nữa
Một quê hương với biết mấy vui buồn
Đất nước trải dài chập chùng sóng vỗ
Cá chết trắng bờ ảm đạm hoàng hôn
Độc tố thải đầy khắp miền tổ quốc
Lấp liếm chỗ này lẳng lặng chỗ kia
Cả một giải bình yên rì rào sóng
Giờ tang hoang như cuốn rốn chia lìa
Người ta nhẫn tâm bất cần tội vạ
Giết chết dần dần mảnh đất cha ông
Rồi bầy đặt trò vô cùng thành khẩn
Cúi đầu xin lỗi tha thứ cho xong
Người ta là ai lòng lang dạ thú
Nhận xin lỗi sao chẳng nhẽ người dưng
Ta phận chim di tha phương trốn bão
Xót quê hương lệ lặng lẽ rưng rưng.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2016)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Chế độ tốt cho người dùng trên máy lạnh Reetech ít người biết
» Tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì
» Thám tử tìm người chuyên nghiệp - Thuê thám tử tìm người giá bao nhiêu?
» Dịch vụ thám tử tìm người là gì? Thám tử tìm người uy tín chuyên nghiệp
» Học lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầu
» Tìm người dạy kèm kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì
» Thám tử tìm người chuyên nghiệp - Thuê thám tử tìm người giá bao nhiêu?
» Dịch vụ thám tử tìm người là gì? Thám tử tìm người uy tín chuyên nghiệp
» Học lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầuHọc lập trình c/c++ cho người mới bắt đầu
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|