Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (4)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của  Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (4) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (4)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 27/7/2017, 12:14

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của  Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (4) Images?q=tbn:ANd9GcSagyOHCSKlVJBJsdYazrzmkLpeVpyUZMckgbrYHMA9bU9nbu8YgQ


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của 
Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (4)

CHUYỆN TRÒ

(mỗi người một đoạn)

Thôi thì thôi chịu cột
Để khỏi bị mất anh
Ít dữ và nhiều lành
Nhờ duyên thơ đó nhỉ?

chịu cột mà cơ cầu
để anh phải chờ lâu
sùng sùng anh nóng nóng
phạt em quay chong chóng
xong rồi gãi lưng anh
lẹ lẹ hãy làm nhanh!

Tay em mà gãi lưng anh
Vừa êm ấm lại ngọn ngành sướng chưa
Nhẹ nhàng lúc nhặt lúc thưa
À ơi anh ngủ em đưa võng nè...

chả cha! nàng dám ru ta
xem ta như bé để mà đong đưa
võng kia ta để buổi trưa 
ngơi ngơi nghĩ nghĩ giữa mùa nắng sương
thương nàng ta mở con đường
lưng ta nàng gãi chớ đường quanh co!

Úi chao thấy đó mà lo
Thôi thì tốt nhất co giò zọt luôn
Để cho đằng ấy ngấm buồn
Lệ rơi lã chã chảy tuôn ướt nhàu
Ướt rùi chắng có ai lau
Một mình tiếc hụi...lại đau tim vàng...

NTS

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết