CHẠM KHẼ NỖI BUỒN
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CHẠM KHẼ NỖI BUỒN
CHẠM KHẼ NỖI BUỒN
Khẽ chạm vào nỗi buồn tí nhé
Lâu quá rồi chú theo anh hoài
Không hiểu chú nhìn ra sao nhỉ
Nên chạm vào xem chú giống ai
Da chú chai xù xì như gạch
Chắc tại chú lì lợm có thừa
Bám vào anh như hình với bóng
Bắt nhớ hoài chuyện cũ đã xưa
Râu tóc chú thậm thà thậm thượt
Nòng súng nhân đạo toàn vết nhăn
Hèn gì mà bác Hương ngày đó
Cứ ngồi buồn gãi chú lăn tăn
Anh với chú chắc duyên tiền định
Kiếp này mình mãi mãi có nhau
Phải chi có đô la đỡ quá
Có chú thêm tóc bạc đầy đầu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Khẽ chạm vào nỗi buồn tí nhé
Lâu quá rồi chú theo anh hoài
Không hiểu chú nhìn ra sao nhỉ
Nên chạm vào xem chú giống ai
Da chú chai xù xì như gạch
Chắc tại chú lì lợm có thừa
Bám vào anh như hình với bóng
Bắt nhớ hoài chuyện cũ đã xưa
Râu tóc chú thậm thà thậm thượt
Nòng súng nhân đạo toàn vết nhăn
Hèn gì mà bác Hương ngày đó
Cứ ngồi buồn gãi chú lăn tăn
Anh với chú chắc duyên tiền định
Kiếp này mình mãi mãi có nhau
Phải chi có đô la đỡ quá
Có chú thêm tóc bạc đầy đầu.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Đớn Đau Châm Chích…
» Va chạm với xe tải, một phụ nữ bị cán chết
» NGHIỆP CHẤM BÀI
» Ngàn Kim Châm Chích
» Bí quyết chăm sóc da mụn đúng cách
» Va chạm với xe tải, một phụ nữ bị cán chết
» NGHIỆP CHẤM BÀI
» Ngàn Kim Châm Chích
» Bí quyết chăm sóc da mụn đúng cách
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|