Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 18/8/2017, 17:29

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14) Images?q=tbn:ANd9GcSMYwKtCK8iJ5JktziRdpHt5eZDRuI7eSpVoN1K5BuT6Q_jSycD


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (14)
(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Thương Em hãy để trong lòng
Anh còn bổn phận làm chồng làm cha.

Để rồi ngày tháng trôi qua
Nghĩ về chốn ấy xót xa nỗi niềm!...

Cuộc đời đeo chữ phận duyên
Em và anh một nỗi niềm éo le.

Thôi đành theo gió tìm em
Gặp nhau bậu bạn từng đêm mộng hồn!

Thơ và em ở bên anh
Cùng nhau xây giấc mộng xanh tháng ngày

Nhưng rồi biết nói sao đây?
Hữu danh! vô thực! vơi đầy nhớ nhung!

Miễn là ta đã thực lòng
Thương nhau rồi sẽ tâm đồng với nhau.

Vậy thì em lại đây mau
Thương anh em gãi, đừng đau nhớ à!

Tay em xoa nhẹ thôi mà
Không đau chỉ thích như là môi hôn.

Tựa vai anh sẽ hôn nàng
Đưa em vào mộng mơ màng cùng anh

Ngọt ngào đêm lại từng đêm
Nâng niu nồng ấm môi mềm anh hôn

Hai ta trải rộng cánh hồn
Bay vào trời rộng chập chờn gió trăng

Bên nhau ta khát khao rằng
Đâu hơn cũng mặc đâu bằng cho qua.

Em ơi! em quá là thương
Trong nầy anh mãi vấn vương tơ tình!...


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết