Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 22/8/2017, 17:19

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16) Images?q=tbn:ANd9GcTM6d7clt_V_GnwjNbb7_0tCmFAXA2eQEW8L9c8foFl91Zj2WKlqA


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (16)
(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Nồng nàn da diết đắm say
Bên anh để có phút giây ngọt ngào
Thấm từng chút thấy nao nao
Cho em thỏa nỗi ước ao từng giờ.

những đêm trăng sáng thấy chơ vơ
anh sẽ về em thỏa mộng mơ
anh sẽ dìu em vào đỉnh mộng
cho hồn hai đứa biến thành thơ

Có phải đây là một giấc mơ
Tình này chỉ có ở trong thơ
Đêm đêm chờ đợi từng giây phút
Nếu vắng tin nhau chắc ngẩn ngơ

tự trước ngàn năm đã hẹn chờ
kiếp nầy ta gặp biến thành thơ
đêm đêm nhung nhớ bay về mộng
chẳng vắng chẳng xa chẳng thẫn thờ
vì ta chuyển kiếp hóa thành thơ!...

ấm lòng chưa hỡi em yêu
từ nay thương mãi, thương nhiều em ơi!

Đã hẹn ngàn năm mãi mãi chờ
Tình anh em nhận viết thành thơ
Từng đêm thao thức cùng chia sẻ
Nhớ nhé tin nhau chớ ngại ngờ.

anh đã tin em mãi đợi chờ
lòng anh cũng sẽ hết chơ vơ
nhớ em vọng tưởng về phương ấy
gửi gấm hồn thương đến kẻ chờ!...


Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết