LẤY PHỞ GIẢI SẦU
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
LẤY PHỞ GIẢI SẦU
LẤY PHỞ GIẢI SẦU
Buồn thì lái xe đi làm tô phở
Tội tình chi mà thở vắn than dài
Đừng để vô thường làm cho mê muội
Buồn vui trò dâu bể cõi trần ai
Đã có mấy ai yêu mà vui đâu
Toàn là lao đao dục phá thành sầu
Thiên hạ tìm vui bằng bia bằng rượu
Ta vĩnh biệt buồn bằng phở như nhau
Chỉ khổ một điều cô lét tê rôn
Giải sầu bằng phở coi bộ không ổn
Thôi thì nước trong thay cho nước béo
Cứ thế làm tới cũng bơn bớt buồn
Bắt chước như xưa thạch chè Hiển Khánh
Viết vài câu thơ cho thêm xôm trò
Coi như lấy thơ tạ người tri kỷ
May mà có nhau đời bớt âu lo:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ cơm chữ phở rõ là ghét nhau
Trải qua tô tái nạm gầu
Cơm mới thấy phở cũng đâu nỗi nào
Người khôn đến chốn lao xao
Ta dại đến chỗ phở ngào ngạt hương
Cô kia má đỏ hồng hồng
Muốn mau có chồng hãy ghé phở tôi
Hôm nào em đến nhà chơi
Mời đi ăn phở em thời ô kê
Ai mà thiếp bỏ chàng chê
Một tô tái nạm là phê hết buồn
Muốn cho vui vẻ tâm hồn
Làm tô đặc biệt mấy buồn cũng xong
Lỡ gặp anh chơi xong dông
Mời tô phở tái chổng mông chạy về.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Buồn thì lái xe đi làm tô phở
Tội tình chi mà thở vắn than dài
Đừng để vô thường làm cho mê muội
Buồn vui trò dâu bể cõi trần ai
Đã có mấy ai yêu mà vui đâu
Toàn là lao đao dục phá thành sầu
Thiên hạ tìm vui bằng bia bằng rượu
Ta vĩnh biệt buồn bằng phở như nhau
Chỉ khổ một điều cô lét tê rôn
Giải sầu bằng phở coi bộ không ổn
Thôi thì nước trong thay cho nước béo
Cứ thế làm tới cũng bơn bớt buồn
Bắt chước như xưa thạch chè Hiển Khánh
Viết vài câu thơ cho thêm xôm trò
Coi như lấy thơ tạ người tri kỷ
May mà có nhau đời bớt âu lo:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ cơm chữ phở rõ là ghét nhau
Trải qua tô tái nạm gầu
Cơm mới thấy phở cũng đâu nỗi nào
Người khôn đến chốn lao xao
Ta dại đến chỗ phở ngào ngạt hương
Cô kia má đỏ hồng hồng
Muốn mau có chồng hãy ghé phở tôi
Hôm nào em đến nhà chơi
Mời đi ăn phở em thời ô kê
Ai mà thiếp bỏ chàng chê
Một tô tái nạm là phê hết buồn
Muốn cho vui vẻ tâm hồn
Làm tô đặc biệt mấy buồn cũng xong
Lỡ gặp anh chơi xong dông
Mời tô phở tái chổng mông chạy về.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 289
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Giải pháp thời trang hoàn hảo cho quý cô tuổi ‘băm’ vs giải pháp đồng phục
» GIẢI HẠN TÌNH TA
» Xem phim mà giải trí đi anh em
» Vần Thơ Lai Láng Đôi Ta Giải Sầu
» SEO website giá rẻ tại Hà Nội – Giải pháp tối ưu chi phí
» GIẢI HẠN TÌNH TA
» Xem phim mà giải trí đi anh em
» Vần Thơ Lai Láng Đôi Ta Giải Sầu
» SEO website giá rẻ tại Hà Nội – Giải pháp tối ưu chi phí
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|