Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 30/8/2017, 17:39

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20) Images?q=tbn:ANd9GcSe53YVl03g3NnxCj2WxzAaYQxbTFMdcbjVcyhFq-07R_ZiOEtBHg


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)
(Mỗi người một đoạn)

CHUYỆN TRÒ

Nặng yêu nên mới "gọn gàng"
Có chi nàng phải lẹ làng "thanh minh"
Anh mừng, anh có được tình
Vì yêu tha thiết, muốn mình riêng em
Em ơi! nàng hãy "lấy tim"!

Em nào đâu dám thanh minh
Chỉ là lo sợ chút tình phôi pha
Trái tim người ở đàng xa
Nhốt mình em đấy chớ đà nhốt thêm...

Em ơi! anh có "ba tim"
Hồn ba cánh nữa nguyện tìm ba nơi
Cả hai: Em, Vợ của tôi
Và người con gái, nguyện lời năm xưa!
Thương anh em hãy nhặt...thưa!

Anh có thấy không tiếng thở dài
Trong tim anh có bóng hình ai
Nhặt...thưa chi vậy sao mà biết
Có góc tim nào máu đã phai?

Em ơi! chớ thở, chớ ai hoài
Ba quả tim nầy của mỗi ai
Mỗi mỗi ai ai đều trọn trọn
Thế thì đâu có chuyện phôi phai!

Đừng có giỡn nghe em sợ hoài
Thân mình liệu chia sẻ cho ai
Ba ba mỗi mỗi rồi trọn trọn
Như thể hết rồi bảo chẳng phai...

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết