Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (27)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (27) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (27)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 20/9/2017, 09:57

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (27) Images?q=tbn:ANd9GcSQ-xnEy5L-ZU9bvlUUrocFmuQccamRk6aeTFtQRjRyIb1t18AHLA



Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (27)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Điều này em cứ muốn tin
Mà sao lại rất khó tìm hả anh
Mời nhau rượu thịt cơm canh
Nhưng mà ai dám chữ tình bẻ đôi

em quên anh đã nói rồi
sẻ chia cơm áo một lời thật đây
nhưng mà kẻ ít người đầy
đó là "thế kẹt" hôm nay đó mà
hãy vui "xài tạm" chớ lo xa!

Biển rộng thì có tàu bay
Sông sâu nước cả có ngay tầu ngầm
Nếu anh trèo đến bằng chân
E rằng ngại khó đường gần hóa xa

Lo gì đâu chứ mà lo
Bởi em quen cảnh nằm co một mình
Thương anh bởi nỗi "đa tình"
Rơi vào "thế kẹt" ai bênh cho nào.

thật ra anh biết đường xa
và bao trắc trở để mà "tìm thương"
bởi lòng anh quá vấn vương
quyện cùng cảm xúc "hồn thương" của mình

hai ta quá nặng chữ tình
trước cơn nghịch cảnh ta, mình gần xa
cơ duyên sẽ đến với ta!

              Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết