Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (37)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (37) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (37)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 1/11/2017, 13:06

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (37) Images?q=tbn:ANd9GcTflfWwNtRd5T16IJN7-JydqHXXAvIAhHXs-KJEV4DTSuXcHFeJYw


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (37)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

phải chăng em thấy mệt mau
sao thơ thoáng chốc hai câu thôi à!

Còn lâu em mới mệt nha
Nhớ anh viết vội thôi mà anh yêu
Thích dài em cũng sẽ chiều
Đừng chê đừng trách em nhiều lời nghe...

anh thương nên thấy lòng lo
sợ em thương quá nên cho anh nhiều
chẳng màng mệt mỏi tiêu điều
chớ lòng thương vợ ít nhiều sá chi!

Em tựa vào anh cùng ngắm trăng
Ngắm vầng mây trắng cứ lang thang
Đi tìm nàng gió mây tình tự
Cũng giống hai ta dệt giấc vàng

Đánh đó em chăng có phải chàng?
Một gã dại khờ một gã si
Thương yêu cho hết chẳng còn gì
Chỉ mong phía nớ luôn sung sướng
Một tấc dạ hồn đâu sá chi

giấc vàng ta dệt dưới khung trăng
có gió có mây để trải hàng
hồn thắm hai ta bay thẳng tựa
cùng theo mây gió mộng thênh thang!...

Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết