Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (39)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (39) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (39)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 5/11/2017, 11:58

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (39) Nhung-hinh-anh-thien-nhien-dep-va-lang-man-nhat-danh-lam-hinh-nen-may-tinh-2


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng (39)

CHUYỆN TRÒ (Mỗi người một đoạn)

Chờ hoài chẳng thấy họa lời nhau
đêm lạnh cô đơn phải héo sầu
mạnh nói "ăn gian" cho vơi bớt
trông người thương quá! để lòng đau

Lủi thủi đi về, nỗi nhớ ai
gió lay nhè nhẹ thấy u hoài
ta thèm, ta khát ôm hồn vợ
ủ ấp yêu thương trọn giấc dài

Nhưng trời khuya vắng sao buồn quá
lạc mất ai rồi! để nhớ nhung
vắng lạnh canh dài thui thủi bước
lạnh lẽo đêm sương, nỗi lạnh lùng

em ở nơi nào? em ở đâu?
có hay anh nhớ? biết anh sầu?
dế kia còn bạn hòa ngân tiếng
anh kẻ một mình, nhớ biết bao!
'ăn gian"! yêu nói! để vơi đau!...

Xin lỗi anh yêu lại để chờ
Đột nhiên bệnh đến đâu có ngờ
Trở tay chẳng kịp thông tin nữa
Em biết là anh sẽ ngẩn ngơ

Cầu trời cho bớt chút cơn đau
Càng đợi lại càng thấy thật lâu
Điện thoại bấm rồi không dám gọi
Trời Nam phương ấy biết anh sầu

Em thấy nhẹ lòng nghe tiếng anh
A lô điện thoại chợt rung rinh
Bồi hồi thương quá anh lo lắng
Em sẽ hết buồn để gặp anh...




Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết