Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

BỞI BIỂN SÓNG MÃI RẦM RÌ...

Go down

BỞI BIỂN SÓNG MÃI RẦM RÌ... Empty BỞI BIỂN SÓNG MÃI RẦM RÌ...

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 12/12/2020, 15:34

BỞI BIỂN SÓNG MÃI RẦM RÌ... 130730320_1259386801114789_1445525680383980722_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=825194&_nc_ohc=d0XuJxrf7AYAX-2zLVE&_nc_ht=scontent.fsgn5-1


BỞI BIỂN SÓNG MÃI RẦM RÌ...

Không sao đâu em
Đừng nghĩ ngợi, lo lắng nhiều cho anh
Do năm tháng bồng bềnh
Đã thấy trước ảnh hình sẽ có ngày mưa phủ trắng

Sấm chớp dậy không tầng
Cuồng phong vần vũ
Đẩy vật vờ nghiêng ngả khối thang thênh
Mà cánh thuyền của ta giữa tròng trành mong manh quá

Em trời phương đó
Anh ở nẻo bên đây
Tợ lờ lững bèo mây treo bát ngát
Dễ một chiều bất chợt giạt vào nơi

Giờ sự thể cũng đà chuyển tới
Có vướng buồn đứt sợi, rụng chơi vơi
Đành lặng lẽ ngậm ngùi, chớ làm sao cưỡng được
Dòng sông hẹn từ ba năm về trước, xót xa nầy vẫn phải cố quên đi

Bởi biển sóng rầm rì, mãi vỗ bờ sớm tối...


12/12/2020
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết