Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THƠ ĐỒNG HỌA Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Thanh Hương

Go down

THƠ ĐỒNG HỌA Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Thanh Hương Empty THƠ ĐỒNG HỌA Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Thanh Hương

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/4/2022, 11:05

THƠ ĐỒNG HỌA Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Thanh Hương 278033925_1580463752340424_3542041393579304640_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=lnKNfsK46D4AX_dYFJw&_nc_ht=scontent.fsgn5-13

THƠ ĐỒNG HỌA
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Thanh Hương
-----------------------------------------------------------
 
TÌNH VỠ
 
Còn chi đâu nữa anh ơi!
Một lần lỡ bước chân nơi chốn này
Anh giờ trăng gió cùng mây
Đời em dang dở ...lệ này rưng rưng
 
Ngày xưa ai cũng đã từng
Thề non hẹn biển xin đừng quên nhau
Ai ngờ để úa buồng cau
Trầu vàng rũ lá còn đâu những ngày
 
Tay cùng tay nắm trong tay
Chiều chiều dạo phố ,lời hay tỏ tình
Ai hay! Người vội dứt tình
Ra đi để lại, em mình lẻ loi...
 
Mấy mươi thấm thoắt qua rồi
Ảnh hình kỷ niệm khoảng đời còn đây
Bâng khuâng nhung nhớ kéo dài
Biết bao day dứt, đoạn đoài tâm can
 
Lỡ tay đập vỡ cung đàn
Để cho tiếng nhạc ngỡ ngàng xót xa
Vội quên giũ ánh trăng ngà
Để sầu ngọn gió la đà mây sương
 
Chỉ còn lặng lẽ trên đường
Chiều tàn lá rụng vọng phương thiếu thời
Chập chờn ảnh bóng một người
Từng cơn da diết kéo lôi quả buồn...
 
Anh đi ,dòng lệ em tuôn
Một mình gặm nhấm nỗi buồn xót xa
Còn đâu đêm lạnh trăng tà
Có anh dìu bước hai ta chung đường...
 
Phũ phàng bứt sợi tơ vương
Bỏ kia giá lạnh canh trường ngẩn ngơ
Giờ đây tôi biết làm thơ
Thì hồn năm cũ vật vờ mái hiên...
 
Đêm nay trăng sáng ngoài hiên
Lòng vò tơ rối muộn phiền thâu canh
Từ khi khuất nẻo bóng anh
Hồn em tê dại gọi anh khản lời...
 
Giờ đây cách biệt đôi nơi
Mộng lòng năm cũ cũng thời vỡ tan
Nợ Ai hai chữ phũ phàng
Âm thầm góc quạnh bâng khuâng não nề...
 
Còn đâu tình nghĩa phu thê
Từ đây là hết... câu thề cũng bay
Chia tay dứt sợi tình này
Xin đừng gặp lại đọa đày nhau thêm...
 
Trăng khuya rũ ánh bên thềm
Niềm xưa dằn vặt triền miên dạ sầu
Lỡ làng duyên nợ trầu cau
Trọn đời day dứt, rầu rầu tâm tư
 
Trải lòng khuây khỏa vào thơ...
 
 
07/4/2022
Đồng họa
Nguyễn Thành Sáng & Thanh Hương

_________________
"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7408
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết