Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nỗi Nhớ Niềm Thương Dưới Nắng Tà

Go down

Nỗi Nhớ Niềm Thương Dưới Nắng Tà Empty Nỗi Nhớ Niềm Thương Dưới Nắng Tà

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/11/2023, 17:54

Suốt bao năm anh chìm trong ảo mộng, chẳng ngờ
em đẹp hơn mộng anh đã chìm!

———————————————————

Nỗi Nhớ Niềm Thương Dưới Nắng Tà 384553582_721527299882991_8383451365797139660_n.png?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=510075&_nc_ohc=eQnNxuIENhsAX-b8m8T&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent-den4-1

NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
DƯỚI NẮNG TÀ


Đọc dòng tâm sự của em thương
Man mác lòng anh, gợn sóng buồn
Giây phút chập chờn nơi trí não
Ảnh hình cô phụ chuỗi canh sương…


Người ấy của tôi tự thuở nào
Đậm đà, tha thiết biết là bao
Dẫu cho cách trở đường xuôi ngược
Vẫn bức tranh xuân đượm thắm màu



Thời gian chầm chậm lững lờ trôi
Ước vọng, mơ đan ảnh tuyệt vời
Lặng lẽ âm thầm tim ấp ủ
Đợi ngày khảy nhạc dưới trăng soi



Nhưng có ngờ đâu cảnh phũ phàng
Vườn hoa giữa độ, đám mây giăng
Từng cơn sấm sét, dày mưa đổ
Hé nụ làn hương vội rã tàn…



Cho kia ngày tháng nghẹn câu ca
Da diết cầm canh, ửng lệ nhoà
Mối chỉ tơ hồng treo cửa mộng
Bất ngờ gió vụt đứt văng xa



Để mãi nơi đây ảnh bóng tròn
Cứ hoài lởn vởn, tím hoàng hôn
Và sâu thăm thẳm, niềm vương vấn
Thỉnh thoảng ngân lên một tiếng đờn…



Phước hạnh chiều nay duyên tái ngộ
Bâng khuâng tấc dạ chuyện ngày xưa
Lỡ làng khúc nhạc, buồn ngơ ngẩn
Nỗi nhớ, niềm thương dưới nắng tà…





03/11/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Nguồn: 
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook


_________________
"Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7409
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết