Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (2)

Go down

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (2) Empty Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (2)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 18/7/2017, 13:16

Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (2) Images?q=tbn:ANd9GcTtEDjkap1gqJsOmTrmHkt-MBUhilA7eKWJ_aO5yeuMGjH866oO


Nói Chuyện Bằng Thơ Vui Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (2)

Nắm Tay em Thơ Vui Của NTS & Thi Hoàng 

(Mỗi người một đoạn)

Có thấy chi đâu mà bảo quên
Tay chai sần đấy nắm không êm
Ngại anh chê xấu nên đem giấu
Một chút thôi mà đêm lại đêm.

em bảo tay sần nắm chẳng êm
mà sao anh lại thích tay em?
thôi thôi đừng giấu em yêu hỡi
là bởi rằng anh thích nắm em!

Nếu thích thì anh hãy nắm đi
Nhưng mà đừng vội nói từ li
Bàn tay chứa chất bao tâm tính
Anh đoán thử xem nó nói gì?

Bàn tay em nói nói thương anh
chàng hỡi tay nè anh hãy nhanh
nắm lấy nâng niu đừng ái ngại
anh cầm gìn giữ mãi lòng anh...

NTS
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7407
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết