OẲN TÙ TÌ
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
OẲN TÙ TÌ
OẲN TÙ TÌ
Tôi xòe năm ngón yêu tôi với
Người giơ hai ngón cắt tan tành
Đàn bà ra tay thường tàn độc
Cứ xẻo trước đã cho chắc ăn
Tôi đưa nguyên tay tròn một nắm
Xin em cầm lấy tim anh đây
Người bung bàn tay ra chụp gọn
Từ đó tim tôi sống đọa đầy
Tôi giơ hai ngón mình đôi lứa
Người ra quả đấm búa lứa đôi
Đời tôi cứ thế không trăn trối
Đâu đó cho xong một kiếp người
Này em có thể và không thể
Nên yêu luôn có vẻ dại khờ
Dẫu cho sung sướng hay đau khổ
Có em đời là một bài thơ.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
Tôi xòe năm ngón yêu tôi với
Người giơ hai ngón cắt tan tành
Đàn bà ra tay thường tàn độc
Cứ xẻo trước đã cho chắc ăn
Tôi đưa nguyên tay tròn một nắm
Xin em cầm lấy tim anh đây
Người bung bàn tay ra chụp gọn
Từ đó tim tôi sống đọa đầy
Tôi giơ hai ngón mình đôi lứa
Người ra quả đấm búa lứa đôi
Đời tôi cứ thế không trăn trối
Đâu đó cho xong một kiếp người
Này em có thể và không thể
Nên yêu luôn có vẻ dại khờ
Dẫu cho sung sướng hay đau khổ
Có em đời là một bài thơ.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2017)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|