Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (92)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (92) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (92)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/2/2018, 22:06

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (92) Images?q=tbn:ANd9GcQwldw5OM7W9zOnu136UBwKsBNQ9ZYfCupS1pBFzoKmSjwbVINp


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (92)

DỊU ÊM

Anh đuổi kiến vàng để đốt em 
Lại còn trù ẻo để đau thêm 
Phũ phàng chọc cho càng tức 
Hối hận bây chừ lại dịu êm. 

                        TH

HỠI HỠI

Hỡi hỡi! đừng buồn giận giận ơi! 
Anh đây, đã... đã... đã... thôi rồi 
Từ nay không dám để buông rơi 
Kiến cắn em tôi, đốt kiến thôi!...

                        NTS

ĐÓ ĐÓ ƠI

Cứ nói và cứ nói thế thôi 
Kiến vàng đã đốt người ta rồi 
Cứ buồn cứ giận không tha bổng 
Ơi hỡi người xa đó đó ơi. 

                        TH

BÙ LẠI

Xin em đừng giận nữa em ơi 
Nỗi nhớ, niềm thương đã mặn mòi 
Kiến cắn người thương! anh lỡ phạm! 
Để bù, anh ẵm, ẵm em thôi!...

                       NTS
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết