Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (93)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (93) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (93)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 7/2/2018, 22:13

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (93) Nhung-hinh-anh-thien-nhien-dep-va-lang-man-nhat-danh-lam-hinh-nen-may-tinh-2



Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (93)

PHÂN BUA

Phân bua chi mãi thế anh ơi 
Kiến cắn người ta đã gẫy ngòi 
Sưng tấy chu cha đau thấy nội 
Bù thêm, bù nữa bù nhiều thôi

                           TH 

CẢM ANH

Thương quá là thương, anh phải bù 
Ẵm em vừa ẵm để trong lu 
Sợ cơn gió chướng làm em lạnh 
Vừa ẵm,vừa ru, đậy nắp lu 
Cảm anh, em xúc động trong lu!

                         NTS

CHẲNG CÓ AI ĐÂU

Chẳng có ai đâu chỉ một mình 
Phù du thế sự kiếp ba sinh 
Đi qua một số lời gai góc 
Tâm tính ai người giữ sạch tinh. 

                          TH

CÓ ANH ĐÂY

Có anh mình ạ! Chốn ba sinh 
Mãi sống với em trọn chữ tình 
Gai góc có chăng! Theo nghĩa sống 
Mà lòng vẫn cứ tiếng...Ơi Mình!...

                        NTS


TỎA HƯƠNG

Ngọt giọng mình ơi! Có thấy chăng 
Lắng tai nghe tiếng gọi lời vàng 
Có anh đây nhé! Chao ơi ngọt 
Mật rót toả hương gửi tới nàng 

                        TH
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết