Chữ Việt Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (111)

Go down

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (111) Empty Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (111)

Bài gửi by Nguyễn Thành Sáng 25/4/2018, 23:09

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (111) Images?q=tbn:ANd9GcSShuO8d0iH3GQr_saicO1xXhRocq7svCKGsvgeM1Ebb_jdIc6qSA


Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng Và Thi Hoàng (111)

Gửi Gấm Yêu Thương 

Anh đã nói rồi tiếng của tim 
Mong em trời ấy chẳng buồn thêm 
Núi sông một ước lời sơn thủy 
Gió mãi đong đưa quyện ánh rèm! 

Nào biết thời gian bao biến đổi 
Xa xôi cách trở mảnh hồn trôi 
Tim lòng trọn vẹn nguồn rung cảm 
Há dễ phai phôi khúc nhạc đời! 

Em hỡi! Tình em yêu dấu quá! 
Nhờ mây, mượn gió gửi về xa 
Đêm đêm thao thức niềm nhung nhớ 
Tận đáy tâm hồn mãi thiết tha!... 

Nơi đây anh mãi thấy trào dâng 
Canh cánh thời gian những trở trăn 
Thăm thẳm, xa xôi trời vắng lặng 
Hồn thương trăng gió chẳng phôi tàn! 

Đừng khóc nghe em! trời cách biệt 
Chớ buồn đồng vọng cảnh chơi vơi 
Đêm khuya lá rũ, trời hoang tịch 
Vẫn có đâu đây một ánh ngời! 

Anh bước chân tìm nơi mộng mị 
Bởi vầng trăng lặn cuốn đường đi 
Thương ai mượn gió trao lời nhớ 
Gửi gấm yêu thương giấc mộng thì!

NTS 

Nhận lại yêu thương 

Em nhận đây rồi lời trái tim 
Tình yêu ấm áp lại nồng thêm 
Hai ta nguyện ước tình tri kỉ 
Sông núi cùng soi chẳng rủ rèm 

Mặc kệ thiên nhiên có đổi thay 
Xa xôi cách trở vẫn mê say 
Tình yêu giữ lấy cho nồng thắm 
Tự nguyện ta cùng tay nắm tay 

Anh biết tình anh thắm thiết không 
Mai về bến cũ vẫn trào dâng 
Nhớ nhung lắng đọng tâm thư thái 
Một sáng một trong mãi vững lòng 

Xa xôi mình có nhớ mình không 
Mặc kệ cho đời nổi bão giông 
Bến vắng nhớ về thêm ấm áp 
Đồng tâm ta nguyện nhớ đồng tình 

Trong cuộc ba sinh gặp cảnh nghèo 
Nỗi đời có thể rất gieo neo 
Mười sông chín núi nào ngăn được 
Khao khát ngàn năm vẫn cứ theo 

Rảo bước chân trần ta bước nhanh 
Đừng lo phía trước quá mong manh 
Âu sầu hãy đẩy về nơi khác 
Ta hãy cùng nhau hưởng ngọt lành 

TH
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 7406
Join date : 09/03/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết