Âm Thầm Giọt Nhểu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Âm Thầm Giọt Nhểu
Âm Thầm Giọt Nhểu
Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ
Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh
Trái tơ lủng lẳng đeo cành
Bất ngờ cành rụng, cam đành lê thê...
Nhìn thương kính sắp về thiên cổ
Nhắm im lìm cuối ngõ phù vân
Đợi quan tài chứa xác thân
Ngập tràn thống thiết, rần rần con tim...
Cha bỏ lại nan thuyền mỏng mảnh
Giữa bốn bề sóng đánh lắt lay
Dẫu đau chất ngất quả nầy
Phải gom nén lại, chuỗi ngày tâm tư...
Trăng mười tám kẻ thơ, người nhạc
Phận mình thì bàng bạc khói sương
Không gian giữa độ thắm xuân
Bóng sầu lặng lẽ vó cương, mịt mùng
Từng ráng xế hoàng hôn nẻo vắng
Mắt lạnh lùng hướng xám lờ trôi
Bâng khuâng bất hạnh, mồ côi
Ngậm ngùi tưởng nhớ, nghẹn đời lao đao...
Nhiều quá đổi, làm sao cạn giọt
Cánh vật vờ đỉnh chóp, chơ vơ
Lam loang vụn vỡ quyện mờ
Heo may, nguyệt khuyết là mơ với hình
Để giây phút mông mênh, quạnh quẽ
Gợn cõi lòng buồn tẻ, xót xa
Âm thầm hồn nhẹ nhểu ra
Khoả niềm mam mác dưới tà chơi vơi...
25/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ
Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh
Trái tơ lủng lẳng đeo cành
Bất ngờ cành rụng, cam đành lê thê...
Nhìn thương kính sắp về thiên cổ
Nhắm im lìm cuối ngõ phù vân
Đợi quan tài chứa xác thân
Ngập tràn thống thiết, rần rần con tim...
Cha bỏ lại nan thuyền mỏng mảnh
Giữa bốn bề sóng đánh lắt lay
Dẫu đau chất ngất quả nầy
Phải gom nén lại, chuỗi ngày tâm tư...
Trăng mười tám kẻ thơ, người nhạc
Phận mình thì bàng bạc khói sương
Không gian giữa độ thắm xuân
Bóng sầu lặng lẽ vó cương, mịt mùng
Từng ráng xế hoàng hôn nẻo vắng
Mắt lạnh lùng hướng xám lờ trôi
Bâng khuâng bất hạnh, mồ côi
Ngậm ngùi tưởng nhớ, nghẹn đời lao đao...
Nhiều quá đổi, làm sao cạn giọt
Cánh vật vờ đỉnh chóp, chơ vơ
Lam loang vụn vỡ quyện mờ
Heo may, nguyệt khuyết là mơ với hình
Để giây phút mông mênh, quạnh quẽ
Gợn cõi lòng buồn tẻ, xót xa
Âm thầm hồn nhẹ nhểu ra
Khoả niềm mam mác dưới tà chơi vơi...
25/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Nguyễn Thành Sáng- Tổng số bài gửi : 7287
Join date : 09/03/2016

» Giọt Thương
» Giọt Mưa Buồn Rả Rích
» Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
» Giọt Mưa Buồn Rả Rích
» Giọt Nước Mắt Của Em Ray Rứt Mãi Trong Tôi
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|