CÔ ĐƠN
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CÔ ĐƠN
CÔ ĐƠN
(Viết trong ngày giỗ mẹ già)
Ánh nắng chiều chìm xuống chân trời
Người thiếu phụ ngồi buồn lặng lẽ
Những người thân lần lượt ra đi
Chồng mất tích bặt vô âm tín
Những đứa con đứa này đứa khác
Bỏ ra đi với cuộc đời riêng
Thỉnh thoảng về chia vui sinh nhật
Rồi quanh năm chìm trong lãng quên
Những kỷ niệm buồn như vạt nắng
Ngơ ngác theo những nhớ cùng quên
Nước mắt đã lâu không thấy nhỏ
Tiếng cười như không còn cất lên
Người thiếu phụ đứng lên chầm chậm
Bước từng bước vào nhà âm thầm
Đêm nhờn nhợt ánh đèn vàng vọt
Hắt buồn hiu chữ nursing home.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2019)
(Viết trong ngày giỗ mẹ già)
Ánh nắng chiều chìm xuống chân trời
Người thiếu phụ ngồi buồn lặng lẽ
Những người thân lần lượt ra đi
Chồng mất tích bặt vô âm tín
Những đứa con đứa này đứa khác
Bỏ ra đi với cuộc đời riêng
Thỉnh thoảng về chia vui sinh nhật
Rồi quanh năm chìm trong lãng quên
Những kỷ niệm buồn như vạt nắng
Ngơ ngác theo những nhớ cùng quên
Nước mắt đã lâu không thấy nhỏ
Tiếng cười như không còn cất lên
Người thiếu phụ đứng lên chầm chậm
Bước từng bước vào nhà âm thầm
Đêm nhờn nhợt ánh đèn vàng vọt
Hắt buồn hiu chữ nursing home.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2019)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Admin likes this post
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|