Có những nỗi buồn
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có những nỗi buồn
Có những nỗi buồn
Có những nỗi buồn như nước mắt
rơi xuống trong đêm lặng lẽ khô
để lại mình ta nằm ngơ ngác
như thiên thu quạnh quẽ giữa mồ
Có những nỗi buồn sâu hun hút
lôi ta xuống đáy cùng chuyện trò
rồi trả ta về như kẻ lạ
mặc ta lây lất với hư vô
Có những nỗi buồn đi chẳng nỡ
mà thôi ở lại cũng chẳng đành
ta như thằng bé chơi xây cát
sóng vỗ tan tành chạy loanh quanh
Có những nỗi buồn như chưa có
chợt đến chợt đi không giã từ
rồi đến một ngày không về nữa
làm ta bỡ ngỡ buồn thật ư.
hoàng bạch thước
(Cabramatta 2015)
hoàng bạch thước- Tổng số bài gửi : 287
Join date : 11/11/2012
Similar topics
» Thơ Những Mối Tình Buồn
» Thơ Những Mối Tình Buồn (2)
» Những công dụng tuyệt vời của nhung hươu đối với sức khỏe
» CÕI BUỒN TÔI
» Những bài thuốc tốt cho sức khỏe từ nhung hươu tươi
» Thơ Những Mối Tình Buồn (2)
» Những công dụng tuyệt vời của nhung hươu đối với sức khỏe
» CÕI BUỒN TÔI
» Những bài thuốc tốt cho sức khỏe từ nhung hươu tươi
Chữ Việt Forum :: BLOGS :: hoàng bạch thước :: Thơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|